Xin Còn Gọi Tên Nhau

Ca sĩ:

LoretoFest.org 4 năm trước 170 lượt xem

    Xin Còn Gọi Tên Nhau

    Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
    Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
    Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình
    Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...

    Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
    Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
    Bàn tay nào đưa em trong lần vui
    Bằng những tiếng chim non thì thầm
    Cho ngày tháng ưu phiền em quên...

    Tình trong cơn ngủ mê
    Rồi phai trên hàng mi
    Chợt khi mình nhớ về
    Mộng thành mây bay đi
    Còn gì trên đôi tay
    Nên thầm hờn dỗi mình
    Cho tình càng thêm say

    Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
    Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
    Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
    Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
    Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau...!

    Tin khác:

    - Lời bài hát Gõ Cửa Trái Tim - Vinh Sử

    - Lời bài hát Một Mình - Lam Phương

    , Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!

    1 Đánh giá bài viết này

    Chọn đánh giá của bạn
    • Khách

      17-07-2021 07:33:11

    Danh sách bài viết được xem nhiều

    Tin mới