Nỗi Nhớ

Ca sĩ:

LoretoFest.org 4 năm trước 164 lượt xem

    Nỗi Nhớ

    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy


    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!

    Tin khác:

    - Lời bài hát Đi Học - Bùi Đình Thảo - Minh Chính

    - Lời bài hát Tôi Muốn - Lê Hựu Hà

    , Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!

    2 Đánh giá bài viết này

    Chọn đánh giá của bạn
    • Khách

      02-07-2021 04:13:17
    • Khách

      23-10-2021 12:16:56

    Danh sách bài viết được xem nhiều

    Tin mới