Hổng dám đâu
Hổng dám đâu
Trên cành cao chim hót mời em chơi giữa vườn xuân,
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu, nhảy dây, bắn bi, chốn tìm.
Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu!
Hông dám đâu! Em còn phải học bài.
Hông dám đâu! Em còn phải làm bài.
Sao khó ghê mai này phải ôn bài. Hông dám đâu! Hổng dám đâu!
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu, nhảy dây, bắn bi, chốn tìm.
Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu!
Hông dám đâu! Em còn phải học bài.
Hông dám đâu! Em còn phải làm bài.
Sao khó ghê mai này phải ôn bài. Hông dám đâu! Hổng dám đâu!
Tin khác:
- Lời bài hát Người ta nói - Nguyễn Hoài Anh
- Lời bài hát Xe Đạp Ơi - Ngọc Lễ
, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!
0 Đánh giá bài viết này
Gửi đánh giá của bạn